Viện Nghiên Cứu Phật Học

 

QUYỂN 9

244. MÓC CÂU CỦA MA[1]

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ngụ tại giảng đường Trùng Các, bên ao Di Hầu, thuộc nước Tỳ-xá-ly.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

Có sáu loại móc câu của ma. Những gì là sáu? Mắt đắm vào vị ngọt của sắc, đó là móc câu của ma. Tai đắm vào vị ngọt của âm thanh, đó là móc câu của ma. Mũi đắm vào vị ngọt của mùi thơm, đó là móc câu của ma. Lưỡi đắm vào vị ngọt của vị, đó là móc câu của ma. Thân đắm vào vị ngọt của xúc chạm, đó là móc câu của ma. Ý đắm vào vị ngọt của pháp, đó là móc câu của ma.

Nếu Sa-môn, Bà-la-môn nào mắt đắm vào vị ngọt của sắc tướng nên biết Sa-môn, Bà-la-môn ấy bị móc câu của ma móc vào yết hầu, lệ thuộc vào ma, không được tự tại.

Kinh đức Phật nói về cấu uế và thanh tịnh, chi tiết như trên đây.

***

 

Chú thích:

[1] Tạp. 雜 (T.02. 0099.244. 0058c09). Tham chiếu: S. 35.114-15 - IV. 91-2.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.