Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 » 

KINH TẠP A-HÀM
(雜阿含經)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Mục Lục

KINH SỐ 191
 

Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
– Nếu người đối với mắt hoặc không phân biệt, hoặc không biết, hoặc không đoạn, không lìa dục thì không thể vượt khỏi khổ, sanh, già, bệnh, chết. Người đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý không biết, không phân biệt, không đoạn dứt, không lìa dục thì không thể vượt khỏi khổ, sanh, già, bệnh, chết.
Này các Tỳ-kheo, người đối với sắc hoặc biết, hoặc phân biệt, hoặc đoạn dứt, hoặc lìa dục thì có thể vượt khỏi khổ, sanh, già, bệnh, chết. Người đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý hoặc biết, hoặc phân biệt, hoặc đoạn, hoặc lìa dục thì có thể vượt khỏi khổ, sanh, già, bệnh, chết.
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.