Viện Nghiên Cứu Phật Học

 

QUYỂN 8

219.  CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN NIẾT-BÀN (1)[1]

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

Hôm nay, Như Lai sẽ giảng nói về con đường dẫn đến Niết-bàn. Thế nào là con đường dẫn đến Niết-bàn? Đó là quán sát mắt là vô thường. Quán sát các pháp như sắc, nhãn thức và nhãn xúc làm nhân duyên sanh ra cảm thọ, cảm thọ bên trong hoặc khổ, hoặc vui, hoặc không khổ không vui thì tất cả chúng đều vô thường. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng giống như vậy. Đây là con đường dẫn đến Niết-bàn.

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ phụng hành.

***

 

Chú thích:

[1] .02. 0099.219. 0055a03). Tham chiếu: . 35.147 - IV. 133.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.