Tam tạng Thánh điển PGVN 21 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 05 »
TRUNG TÂM DỊCH THUẬT TRÍ TỊNH
QUYỂN 8
Tôi nghe như vầy:
Một thời, đức Phật ngụ tại vườn xoài của thầy thuốc Kỳ-bà Câu-ma-la ở thành Tỳ-xá-ly.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
Có sáu xúc nhập xứ.62 Những gì là sáu? Đó là nhãn xúc nhập xứ, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý xúc nhập xứ. Nếu Sa-môn, Bà-la-môn nào đối với sáu xúc nhập xứ này mà không biết như thật về sự tập khởi, sự diệt tận, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly chúng, nên biết Sa-môn hay Bà-la-môn ấy cách xa Giáo pháp và Giới luật của Như Lai, giống như khoảng cách giữa trời và đất.
Khi ấy, có vị Tỳ-kheo từ chỗ ngồi đứng dậy sửa lại y phục, đảnh lễ đức Phật rồi chắp tay thưa:
Kính bạch Thế Tôn! Con đã biết như thật và đầy đủ về sự tập khởi, sự diệt tận, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly sáu xúc nhập xứ.
Phật nói với Tỳ-kheo:
Nay Như Lai hỏi thầy, thầy hãy trả lời theo câu hỏi của Như Lai! Này Tỳ-kheo, thầy có nhận thấy rằng nhãn xúc nhập xứ là ngã, khác ngã, hoặc tồn tại trong nhau chăng?
Thưa không, kính bạch Thế Tôn!
Phật nói với vị Tỳ-kheo:
Hay thay! Hay thay! Người nào nhận biết như thật nhãn xúc nhập xứ này không phải là ngã, không khác ngã, cũng không tồn tại trong nhau sẽ không còn sanh khởi các phiền não, tâm không đắm nhiễm, đạt được giải thoát. Đây gọi là xúc nhập xứ đầu tiên đã được đoạn trừ, đã được giác tri, đã đoạn tận gốc rễ, giống như chặt đứt ngọn cây đa-la thì trong tương lai, nhãn thức cùng với sắc trần sẽ vĩnh viễn không thể sanh khởi trở lại.
Thầy có nhận thấy nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý xúc nhập xứ là ngã, khác ngã, hoặc tồn tại trong nhau chăng?
Thưa không, kính bạch Thế Tôn!
Phật nói với Tỳ-kheo:
Hay thay! Hay thay! Người nào khéo nhận biết như thật đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý xúc nhập xứ là chẳng phải ngã, chẳng khác ngã, cũng không tồn tại trong nhau sẽ không sanh khởi các phiền não, tâm không nhiễm trước và đạt được giải thoát. Đây gọi là Tỳ-kheo đã đoạn trừ, đã giác tri, đã đoạn tận gốc rễ sáu xúc nhập xứ, giống như chặt đứt ngọn cây đa-la thì trong tương lai, ý thức cùng với pháp trần sẽ vĩnh viễn không thể sanh khởi trở lại.
Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ phụng hành.
Chú thích:
[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.209. 0052c17). Tham chiếu: S. 35.71-73 - IV. 43-4. 62 Lục xúc nhập xứ (六觸入處, channaṃ phassāyatanānaṃ): Sáu cơ sở nền tảng để xúc sanh khởi.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.