Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú ở thành Tỳ-xá-ly, trong vườn Am-la của thầy thuốc Kỳ-bà Câu-ma-la.
Bấy giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo:
– Mắt quá khứ, vị lai là vô thường, huống là mắt hiện tại. Đa văn Thánh đệ tử quán sát như thế, không luyến tiếc mắt quá khứ, không ưa thích mắt vị lai, đối với mắt hiện tại nhàm chán, không ưa thích, lìa dục, hướng đến chán bỏ; tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại như thế.
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.
(Giống như vô thường, khổ, không, vô ngã, cũng nói như thế. Như bốn kinh nội nhập xứ, cũng như thế; bốn kinh ngoại nhập xứ sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; bốn kinh nội ngoại nhập xứ cũng nói như thế).
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.