Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng thánh điển PGVN 21 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 05

QUYỂN 6

 

130. NĂM THỦ UẨN VÀ THỈNH CẦU ĐẠI SƯ[1]

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ngụ ở vườn Cấp Cô Ðộc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

– Muốn đoạn năm thủ uẩn thì hãy thỉnh cầu Đại sư. Năm thủ uẩn là gì? Đó là sắc thủ uẩn; thọ, tưởng, hành và thức thủ uẩn. Muốn đoạn năm thủ uẩn này thì hãy thỉnh cầu Đại sư.

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ phụng hành.

Như kinh “Nên đoạn...”, các kinh sau cũng được nói như vậy:

1. Nên biết.
2. Nên nhổ bỏ.
3. Nên đình chỉ.
4. Nên buông xả... cũng giống như thế.

Như kinh “Thỉnh cầu Đại sư...”, các kinh sau cũng được nói như vậy:

1. Bậc thầy cao cả.
2. Bậc thầy dạy theo thứ lớp.
3. Bậc giáo giới.
4. Bậc giáo giới cao cả.
5. Bậc giáo giới theo thứ lớp.
6. Bậc thông suốt.
7. Bậc hiểu rộng thông suốt.
8. Bậc viên thông.
9. Bậc dẫn đường.
10. Bậc dẫn đường cao cả.
11. Bậc dẫn đường cứu cánh.
12. Bậc thuyết giảng.
13. Bậc thuyết giảng rộng rãi.
14. Bậc thuyết giảng theo thứ lớp
15. Bậc chân chánh.
16. Bạn đồng hành.
17. Bậc trí thức chân chánh. 
18. Người thân.
19. Người có lòng thương xót.
20. Người có lòng từ bi.
21. Người chuộng nghĩa.
22. Người an ổn.
23. Người chuộng an yên.
24. Người chuộng tiếp xúc.
25. Người chuộng an ủi.
26. Người có hoài bão.
27. Người tinh tấn.
28. Người biết phương tiện.
29. Người tinh cần.
30. Người mạnh mẽ.
31. Người vững chãi.
32. Người cứng cỏi.
33. Người kham nhẫn.
34. Người chuyên cần.
35. Người có tâm bất thoái.
36. Người giữ gìn vững chắc.
37. Người thường tu tập.
38. Người không buông lung.
39. Người hòa hợp.
40. Người có tư duy.
41. Người có trí nhớ.
42. Người có tỉnh giác.
43. Người có hiểu biết.
44. Người sáng suốt.
45. Người trí tuệ.
46. Người biết tiếp nhận.
47. Người biết suy nghĩ.
48. Người Phạm hạnh
49. Người có niệm xứ.
50. Người có chánh cchán
52. Người có căn lành.
53. Người có sức khỏe.
54. Người có giác phần.
55. Người có đạo phần.
56. Người có thiền chỉ.
57. Người có thiền quán.
58. Người biết niệm thân.
59. Người chánh niệm.

***

 

Chú thích:
[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.130. 0041b07). Tham chiếu: S. 23.35-45 - III. 200; S. 23.46 - III. 201.

 

 

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.