Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, đức Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, có thiếu niên dòng Bà-la-môn tên Uất-đa-la đi đến chỗ Phật. Gặp nhau hỏi thăm ân cần xong, Uất-đa-la ngồi qua một bên, bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn, con thường đi khất thực đúng như pháp, đem về cúng dường cha mẹ, làm cho cha mẹ được an vui, lìa khổ. Bạch Thế Tôn, con làm như thế có được nhiều phước hay không?
Phật bảo Uất-đa-la:
– Thật có nhiều phước. Vì cớ sao? Nếu có người khất thực cầu đúng như pháp, cúng dường cha mẹ, khiến cha mẹ được an vui, lìa khổ, quả thật người ấy được phước lớn.
Khi ấy Thế Tôn liền nói kệ:
Như người đối cha mẹ, Cung kính và cúng dường,
Hiện đời được tiếng thơm, Mạng chung lên thiên đường.
Bấy giờ, thiếu niên Uất-đa-la sau khi nghe lời Phật dạy, khen ngợi, liền hoan hỷ phụng hành, làm lễ lui ra.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.