Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, đức Phật trú tại nước Xá-vệ, ở rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo:
– Sắc quá khứ, sắc vị lai còn vô thường, huống là sắc hiện tại. Đa văn Thánh đệ tử đã quán sát như thế, không tiếc nuối sắc quá khứ, không mong cầu sắc vị lai, đối với sắc hiện tại thì nhàm chán, xa lìa, ly dục, diệt tận. Thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. Này các Tỳ-kheo, nếu không có sắc quá khứ thì đa văn Thánh đệ tử đã không có sự việc “không tiếc nuối sắc quá khứ”, do có sắc quá khứ nên đa văn Thánh đệ tử không tiếc nuối sắc quá khứ. Nếu không có sắc vị lai thì đa văn Thánh đệ tử không có sự việc “không mong cầu sắc vị lai”, vì có sắc vị lai nên đa văn Thánh đệ tử không mong cầu sắc vị lai. Nếu không có sắc hiện tại thì đa văn Thánh đệ tử không đối với sắc hiện tại sanh tâm yểm ly, hết tham dục, hướng về tịch tịnh, vì có sắc hiện tại nên đa văn Thánh đệ tử đối với sắc hiện tại sanh tâm nhàm chán, hết tham dục, hướng về tịch tịnh. Thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy.
Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.
(Như kinh về vô thường; ba kinh: Khổ, không, vô ngã cũng nói như vậy).
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.