Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 » 

KINH TẠP A-HÀM
(雜阿含經)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Mục Lục

KINH SỐ 74

Tôi nghe như vầy:
Một thời, đức Phật trú tại nước Xá-vệ, ở rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo:
– Có năm thọ ấm. Những gì là năm? Sắc thọ ấm; thọ, tưởng, hành, thức thọ ấm. Kẻ phàm phu ngu si vô học không biết như thật sắc, sắc tập, sắc vị, sắc hoạn, sắc ly. Vì không biết như thật nên đối với sắc vui thích, khen ngợi, trụ hệ trước, bị sắc ràng buộc, bị ràng buộc ở bên trong, không biết cội gốc, không biết giới hạn, không biết lìa khỏi. Đó gọi là kẻ phàm phu ngu si vô học, do ràng buộc mà sanh, do ràng buộc mà tử, ràng buộc từ đời này sang đời khác; người ấy do ràng buộc mà sanh cũng do ràng buộc mà tử. Đó gọi là kẻ phàm phu ngu si vô học, theo ma, mặc tình vào trong lưới ma, theo sự xúi giục của ma, bị ma lôi đi. Thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như thế.
Đa văn Thánh đệ tử biết như thật sắc, sắc tập, sắc diệt, sắc vị, sắc hoạn, sắc ly. Vì biết như thật nên không vui thích sắc, không khen ngợi, không trụ hệ trước, chẳng bị ràng buộc của sắc trói chặt, chẳng bị ràng buộc bên trong trói chặt, biết cội gốc, biết giới hạn, biết lìa khỏi. Đó gọi là đa văn Thánh đệ tử không theo ràng buộc mà sanh, không theo ràng buộc mà tử, không theo ràng buộc từ đời này sang đời khác, không theo ma, không rơi vào tay ma, không theo việc làm của ma, không bị ma trói buộc, giải thoát sự ràng buộc của ma, rời khỏi sự lôi cuốn của ma. Thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy.
Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.