Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, đức Phật trú tại nước Xá-vệ, ở rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo:
– Ta sẽ nói về hữu thân biên, hữu thân tập biên, hữu thân diệt biên. Các Tỳ-kheo hãy lắng nghe, khéo nghĩ nhớ, Ta sẽ vì các thầy giảng nói!
Thế nào là hữu thân biên? Đó là năm thọ ấm. Những gì là năm? Đó là sắc thọ ấm; thọ, tưởng, hành, thức thọ ấm. Đó gọi là hữu thân biên.
Thế nào là hữu thân tập biên? Nghĩa là ưa thích ái cùng với hỷ tham về sự hữu (nghiệp quả) trong tương lai, mỗi mỗi đều vui thích, tham đắm. Đó gọi là hữu thân tập biên.
Thế nào là hữu thân diệt biên? Nghĩa là ưa thích ái cùng với hỷ tham về sự hữu (nghiệp quả) trong tương lai, mỗi mỗi sự yêu thích, đắm trước đã nhổ hết, đã dứt sạch không còn sót, lìa dục, tịch diệt, vắng lặng. Đó gọi là hữu thân diệt biên.
Vì thế nên nói hữu thân biên, hữu thân tập biên, hữu thân diệt biên.
Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.
(Về “hữu” và về “nên biết” cũng nói như trên).
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.