Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, ở rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, có một Tỳ-kheo đi đến chỗ Phật, thưa hỏi như trên, với những khác biệt như sau:
– Cái gì là tùy kiết sử sai sử, chết theo kiết sử, cái đó tăng các số. Cái gì không tùy kiết sử sai sử, không chết theo kiết sử, thời cái đó không tăng các số.
Đức Phật nói với Tỳ-kheo ấy:
– Trong pháp Ta nói vắn tắt, thầy hiểu rộng ý nghĩa đó như thế nào?
Tỳ-kheo bạch Phật:
– Nếu sắc tùy kiết sử sai sử, chết theo kiết sử; cái gì tùy kiết sử sai sử, chết theo kiết sử, thời cái đó tăng các số. Cũng vậy, thọ, tưởng, hành, thức tùy kiết sử sai sử, chết theo kiết sử; cái gì tùy kiết sử sai sử, chết theo kiết sử, thời cái đó tăng các số.
Bạch Thế Tôn, nếu sắc không tùy kiết sử sai sử, không chết theo kiết sử; cái gì không tùy kiết sử sai sử, không chết theo kiết sử, thời cái đó không tăng các số. Cũng vậy, thọ, tưởng, hành, thức không tùy kiết sử sai sử, không chết theo kiết sử; cái gì không tùy kiết sử sai sử, không chết theo kiết sử, thời cái đó không tăng các số.
Bạch Thế Tôn, trong pháp được nói vắn tắt, con hiểu rộng ý nghĩa đó như vậy.
(Cũng tương tợ như kinh trên, cho đến “... đắc A-la-hán, tâm được giải thoát.”)
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.