Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 05  »  Kinh Tam tạng Thượng tọa bộ 05»

Kinh Tiểu Bộ Quyển 1
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU dịch
NGUYÊN TÂM - TRẦN PHƯƠNG LAN

Mục Lục

Phật giáo nguyên thủy/ Kinh tạng Pali/ Kinh Tiểu Bộ Quyển 1/ TRƯỞNG LÃO TĂNG KỆ/ CHƯƠNG II HAI KỆ (DUKANIPĀTA)/ III. PHẨM THỨ BA (TATIYAVAGGA)

§144. KỆ NGÔN CỦA TRƯỞNG LÃO VALLIYA (Valliyattheragāthā) (Thag. 22; ThagA. II. 43)

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Vesāli, trong một gia đình Bà- la-môn và được đặt tên là Kaṇhamitta. Khi đến tuổi trưởng thành, ngài thấy uy nghi đức độ của đức Phật khi đến Vesāli, khởi lòng tin và xuất gia dưới sự hướng dẫn của Tôn giả Mahākassapa (Ðại Ca-diếp). Với trí tuệ chậm chạp và mới bắt đầu tinh tấn, ngài phải dựa vào trí tuệ của các đồng Phạm hạnh đến nỗi ngài được gọi là Valliya (loài cây leo), vì loài cây này không thể tự lớn được nếu không dựa vào một vật gì. Một hôm, trong khi đi nghe Trưởng lão Venudatta giảng, ngài trở nên sáng suốt, trí tuệ chín muồi, ngài đã hỏi vị thầy rất giỏi của mình rằng:

167.

Những bổn phận cần làm,
Những bổn phận cần làm,
Con sẽ làm tất cả,
Hãy xem sự tinh tấn,

Với tinh cần tinh tấn,
Với người muốn giác ngộ,
Con không có thối thất,
Sự nỗ lực của con.

168.

Ngài hãy nói cho con,
Với yên lặng thiền tư,
Như dòng sông Hằng Hà,

Con đường nhập bất tử,
Con đạt Thánh yên lặng,
Nhập sâu vào biển cả.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.