Viện Nghiên Cứu Phật Học

Phật giáo nguyên thủy/ Kinh tạng Pali/ Kinh Tương Ưng Bộ// IV. THIÊN SÁU XỨ/ 35. TƯƠNG ƯNG SÁU XỨ/ PHẦN BỐN: NĂM MƯƠI KINH THỨ TƯ/ XIX. PHẨM RẮN ĐỘC

V. KINH VÍ DỤ KHÚC GỖ THỨ HAI (Dutiyadārukkhandhopamasutta) (S. IV. 181)
242. Một thời, Thế Tôn ở tại Kimbilā, trên bờ sông Hằng. Thế Tôn thấy một khúc gỗ trôi theo dòng nước sông Hằng, thấy vậy liền gọi các Tỷ-kheo:
– Này các Tỷ-kheo, các ông có thấy khúc gỗ lớn này bị trôi theo dòng nước sông Hằng?
– Thưa có, bạch Thế Tôn.
(Như kinh trên cho đến “nghiêng nhập vào Niết-bàn”). Được nghe nói vậy, Tôn giả Kimbila bạch Thế Tôn:
– Bạch Thế Tôn, bờ bên này là gì?... (như kinh trên).
– Và này Kimbila, thế nào là bị mục nát bên trong? Ở đây, này Kimbila, Tỷ-kheo phạm một giới tội (āpatti), một giới tội không thể giải trừ. Này Kimbila, đây gọi là mục nát bên trong.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.