Viện Nghiên Cứu Phật Học

Phật giáo nguyên thủy/ Kinh tạng Pali/ Kinh Tương Ưng Bộ// IV. THIÊN SÁU XỨ/ 35. TƯƠNG ƯNG SÁU XỨ/ PHẦN BA: NĂM MƯƠI KINH THỨ BA/ XIV. PHẨM DEVADAHA

X. KINH NGOẠI CĂN DO NHÂN VÔ THƯỜNG (Bāhirāniccahetusutta)85 (S. IV. 131)
143. Này các Tỷ-kheo, các sắc là vô thường. Do nhân gì, do duyên gì khiến các sắc khởi lên, cái ấy cũng vô thường. Này các Tỷ-kheo, các sắc do nhân vô thường khởi lên, từ đâu sẽ thường còn được?
Này các Tỷ-kheo, các thanh... các hương... các vị... các xúc...
Này các Tỷ-kheo, các pháp là vô thường. Do nhân gì, do duyên gì khiến các pháp khởi lên, cái ấy cũng vô thường. Này các Tỷ-kheo, các pháp do nhân vô thường khởi lên, từ đâu có thể thường được?
Thấy vậy… Vị ấy biết rõ: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa.”

Tham chiếu:
85 Tên kinh này và 2 kinh kế tiếp (144, 145) trong bản tiếng Anh của PTS: The External, by Way of Condition, nghĩa là Ngoại căn do nhân.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.