Viện Nghiên Cứu Phật Học

Phật giáo nguyên thuỷ/ Kinh Tạng Pali/ Kinh Tương Ưng Bộ// III. THIÊN UẨN/ 22. TƯƠNG ƯNG UẨN NĂM MƯƠI KINH CUỐI/ XIV. PHẨM THAN ĐỎ 

IV. KINH VÔ THƯỜNG THỨ BA (Tatiyaaniccasutta) (S. III. 178)

139. Nhân duyên ở Sāvatthi.

– Cái gì vô thường, này các Tỷ-kheo, ở đây, các ông cần phải đoạn trừ lòng dục và tham. Này các Tỷ-kheo, cái gì là vô thường?

Này các Tỷ-kheo, sắc là vô thường, các ông cần phải đoạn trừ lòng dục và tham.

Này các Tỷ-kheo, thọ... tưởng... hành...

Thức là vô thường, ở đây, các ông cần phải đoạn trừ lòng dục và tham.

Cái gì vô thường, này các Tỷ-kheo, ở đây, các ông cần phải đoạn trừ lòng dục và tham.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.