Viện Nghiên Cứu Phật Học

Phật giáo nguyên thuỷ/ Kinh Tạng Pali/ Kinh Tương Ưng Bộ// I. THIÊN CÓ KỆ/ 1. TƯƠNG ƯNG CHƯ THIÊN/ VIII. PHẨM ĐOẠN

I. KINH ĐOẠN DỨT (Chetvāsutta) (S. I. 41)
71. Nhân duyên ở Sāvatthi. Đứng một bên, vị thiên nhân ấy nói lên bài kệ với Thế Tôn:

Đoạn vật gì được lạc? 
Đoạn vật gì không sầu? 
Có một pháp loại gì, 
Ngài tán đồng đoạn dứt. 
Tôn giả Gotama?

[Thế Tôn:]

Đoạn phẫn nộ được lạc. 
Đoạn phẫn nộ không sầu. 
Phẫn nộ với độc căn, 
Với vị ngọt tối thượng,90 
Pháp ấy, bậc Thánh hiền, 
Tán đồng sự đoạn dứt. 
Đoạn pháp ấy không sầu, 
Này Hiền giả thiên nhân.

Tham chiếu:
90 Trong Chú giải, Ngài Buddhaghosa dùng minh họa “vị ngọt tuyệt vời của mật ong.” Ngài giải thích cảm giác thích thú, thỏa mãn khởi lên khi đánh trả lại người đã làm hại mình. Bài kệ này được lặp lại ba lần trong S. I. 46 (kinh 84 ở sau); S. I. 160 (kinh 187 ở sau); S. I. 237 (kinh 267 ở sau).

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.