Viện Nghiên Cứu Phật Học

Phật giáo nguyên thuỷ/ Kinh Tạng Pali/ Kinh Tương Ưng Bộ// I. THIÊN CÓ KỆ/ 1. TƯƠNG ƯNG CHƯ THIÊN/ IV. PHẨM QUẦN TIÊN

I. KINH VỚI NGƯỜI THIỆN (Sabbhisutta) (S. I. 16)
   31. Như vầy tôi nghe. 
   Một thời, Thế Tôn ở Sāvatthi (Xá-vệ), Jetavana (Thắng Lâm), tại vườn ông Anāthapiṇḍika (Cấp Cô Độc). 
   Rồi rất nhiều quần tiên Satullapa,37 sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, một vị thiên nói lên bài kệ này trước Thế Tôn: 

Hãy thân với người lành, 
Hãy gần gũi người thiện, 
Biết Diệu pháp người hiền, 
Được tốt hơn, không xấu. 

   Rồi một vị thiên khác lại nói lên bài kệ này trước Thế Tôn: 

Hãy thân với người lành, 
Hãy gần gũi người thiện,
Biết Diệu pháp người hiền,38
Được tuệ, không gì khác. 

   Rồi một vị thiên khác lại nói lên bài kệ này trước Thế Tôn:

Hãy thân với người lành, 
Hãy gần gũi người thiện, 
Biết Diệu pháp người hiền,39 
Không sầu giữa sầu muộn.

   Rồi một vị thiên khác lại nói lên bài kệ này trước Thế Tôn:

Hãy thân với người lành, 
Hãy gần gũi người thiện, 
Biết Diệu pháp người hiền, 
Tỏa sáng giữa mọi người.

   Rồi một vị thiên khác lại nói lên bài kệ này trước Thế Tôn:

Hãy thân với người lành, 
Hãy gần gũi người thiện, 
Biết Diệu pháp người hiền, 
Chúng sanh sanh thiện thú.

   Rồi một vị thiên khác lại nói lên bài kệ này trước Thế Tôn:

Hãy thân với người lành, 
Hãy gần gũi người thiện, 
Biết Diệu pháp người hiền, 
Chúng sanh thường hưởng lạc.

   Rồi một vị thiên khác bạch Thế Tôn:
   – Bạch Thế Tôn, trong tất cả các vị ấy, ai đã nói lên một cách tốt đẹp?
   – Về vấn đề này, tất cả các ông đều nói lên một cách tốt đẹp. Tuy vậy, hãy nghe lời Ta nói:

Hãy thân với người lành, 
Hãy gần gũi người thiện, 
Biết Diệu pháp người hiền, 
Giải thoát mọi khổ đau.

   Thế Tôn thuyết giảng như vậy, quần tiên ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.

Tham chiếu:
37 SA. I. 43f: Ngài Buddhaghosa giải thích rằng trong một kiếp về trước, những người này là thủy thủ của một chiếc tàu buôn. Khi ấy đang trên biển, họ gặp bão lớn, tàu sắp chìm, tất cả họ đều hốt hoảng, kinh sợ. Trong số họ, có một người ngồi yên lặng. Mọi người hỏi vị ấy: “Vì sao ông có thể bình tĩnh như vậy?” Vị ấy đã trả lời: “Chính vì nghĩ đến những việc thiện đã làm được trước đây, chắc chắn sẽ hạnh phúc khi tái sinh, nên không còn phải lo lắng gì.” Những người trên tàu khẩn nài vị ấy giúp đỡ. Vị ấy chia họ thành bảy nhóm, mỗi nhóm 100 người và bảo họ xướng lớn trong mưa bão, nguyện thọ trì năm giới. Họ tin tưởng giới luật, sự hành trì giới luật sẽ mang lại hạnh phúc cho họ và xác chứng những việc thiện họ đã làm. Sau đó họ thác sanh vào thiên giới của Thiên chủ Đế-thích (Sakka), mỗi người sống trong một tòa lâu đài bằng vàng (S. I. 9; KS. I. 15). Ngay khi được sanh vào cõi trời, họ biết rõ nhân quả hạnh phúc của mình nên đồng đến yết kiến đức Phật và tán thán vị Thầy vĩ đại của mình. Họ được gọi là Satullapā, theo ý nghĩa là từng nhóm 100 người xướng to giới luật.
38 Xem J. V. 483.
39 Xem S. I. 56 (kinh 102 ở dưới); J. V. 483.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.