Viện Nghiên Cứu Phật Học

Phật giáo nguyên thuỷ/ Kinh Tạng Pali/ Kinh Tương Ưng Bộ// I. THIÊN CÓ KỆ/ 1. TƯƠNG ƯNG CHƯ THIÊN/ I. PHẨM CÂY LAU

X. KINH RỪNG NÚI (Araññasutta)11 (S. I. 5)
   10. Nhân duyên ở Sāvatthi. Đứng một bên, vị thiên ấy nói lên bài kệ này trước Thế Tôn:

Thường sống trong rừng núi,
Bậc Thánh sống Phạm hạnh,
Mỗi ngày ăn một bữa,
Sao sắc họ thù diệu?

   [Thế Tôn:]

Không than việc đã qua,
Không mong việc sắp tới,
Sống ngay với hiện tại,
Do vậy sắc thù diệu.12
Do mong việc sắp tới,
Do than việc đã qua,
Nên kẻ ngu héo mòn,
Như lau xanh rời cành.

Tham chiếu:
11 Tham chiếu: Tạp. 雜 (T.02. 0099.995. 0260c24); Biệt Tạp. 別雜 (T.02. 0100.132. 0426a06).
12 Sau khi ăn xong, các vị ấy tu thiền, chứng được nhất tâm, nhiếp phục mọi động niệm, tư tưởng trở nên rõ ràng và định tĩnh. Nhờ tâm các vị ấy an tịnh nhẹ nhàng, máu lưu thông, thân thể được thanh lọc, và nhờ vậy, da trở nên sáng chói, thù diệu.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.