Viện Nghiên Cứu Phật Học

Phật giáo nguyên thủy/ Kinh tạng Pali/ Kinh Tăng Chi Bộ/ CHƯƠNG V NĂM PHÁP (PAÑCAKANIPĀTA)/ I. PHẨM SỨC MẠNH HỮU HỌC (SEKHABALAVAGGA)

VI. KINH BƯỚC VÀO (Samāpattisutta) (A. III. 5)

6. Không có sự bước vào bất thiện, này các Tỷ-kheo, cho đến khi nào có lòng tin an trú vào các thiện pháp. Khi nào lòng tin biến mất, này các Tỷ-kheo,lòng không tin khởi lên và tồn tại, thời có sự bước vào bất thiện.

Không có sự bước vào bất thiện, này các Tỷ-kheo, cho đến khi nào có lòng hổ thẹn vào các thiện pháp. Khi nào lòng hổ thẹn biến mất, này các Tỷ-kheo,lòng không hổ thẹn khởi lên và tồn tại, thời có sự bước vào bất thiện.

Không có sự bước vào bất thiện, này các Tỷ-kheo, cho đến khi nào có lòng sợ hãi tội lỗi vào các thiện pháp. Khi nào lòng sợ hãi tội lỗi biến mất,này các Tỷ-kheo, lòng không sợ hãi tội lỗi khởi lên và tồn tại, thời có sự bướcvào bất thiện.

Không có sự bước vào bất thiện, này các Tỷ-kheo, cho đến khi nào có lòng tinh tấn vào các thiện pháp. Khi nào lòng tinh tấn biến mất, này các Tỷ-kheo,lòng biếng nhác khởi lên và tồn tại, thời có sự bước vào bất thiện.

Không có sự bước vào bất thiện, này các Tỷ-kheo, cho đến khi nào có trí tuệ an trú vào các thiện pháp. Khi nào trí tuệ biến mất, này các Tỷ-kheo, ác tuệ khởi lên và tồn tại, thời có sự bước vào bất thiện.

 

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.