Viện Nghiên Cứu Phật Học

Phật giáo nguyên thủy/ Kinh tạng Pali/ Kinh Tăng Chi Bộ/ CHƯƠNG II HAI PHÁP (DUKANIPĀTA)/ VII. PHẨM LẠC (SUKHAVAGGA) (A. I. 80)

VII. PHẨM LẠC (SUKHAVAGGA) (A. I. 80)

65. Có hai loại lạc, này các Tỷ-kheo. Thế nào là hai? Lạc tại gia và lạc xuất gia. Các pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai lạc. Tối thắng trong hai lạc này, này các Tỷ-kheo, tức là lạc xuất gia.

66Có hai loại lạc, này các Tỷ-kheo. Thế nào là hai? Dục lạc và viễn ly lạc. Các pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai lạc. Tối thắng trong hai lạc này, này các Tỷ-kheo, tức là viễn ly lạc.

67. Có hai loại lạc, này các Tỷ-kheo. Thế nào là hai? Lạc sanh y và lạc không sanh y. Các pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai lạc. Tối thắng trong hai lạc này, này các Tỷ-kheo, tức là lạc không sanh y.

68. Có hai loại lạc, này các Tỷ-kheo. Thế nào là hai? Lạc có lậu hoặc và lạc không có lậu hoặc. Các pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai lạc. Tối thắng trong hai lạc này, này các Tỷ-kheo, tức là lạc không có lậu hoặc.

69. Có hai loại lạc, này các Tỷ-kheo. Thế nào là hai? Lạc thuộc tài vật và lạc không thuộc tài vật. Các pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai lạc. Tối thắng trong hai lạc này, này các Tỷ-kheo, tức là lạc không thuộc tài vật.

70. Có hai loại lạc, này các Tỷ-kheo. Thế nào là hai? Lạc bậc Thánh và lạc không phải bậc Thánh. Các pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai lạc. Tối thắng trong hai lạc này, này các Tỷ-kheo, tức là lạc bậc Thánh.

71. Có hai loại lạc, này các Tỷ-kheo. Thế nào là hai? Lạc thuộc thân và lạc thuộc tâm. Các pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai lạc. Tối thắng trong hai lạc này, này các Tỷ-kheo, tức là lạc thuộc tâm.

72. Có hai loại lạc, này các Tỷ-kheo. Thế nào là hai? Lạc có hỷ và lạc không có hỷ. Các pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai lạc. Tối thắng trong hai lạc này, này các Tỷ-kheo, tức là lạc không có hỷ.

73. Có hai loại lạc, này các Tỷ-kheo. Thế nào là hai? Lạc có hân hoan và lạc có xả. Các pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai lạc. Tối thắng trong hai lạc này, này các Tỷ-kheo, tức là lạc có xả.

74. Có hai loại lạc, này các Tỷ-kheo. Thế nào là hai? Lạc có định và lạc không có định. Các pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai lạc. Tối thắng trong hai lạc này, này các Tỷ-kheo, tức là lạc có định.

75. Có hai loại lạc, này các Tỷ-kheo. Thế nào là hai? Lạc với sở duyên có hỷ và lạc với sở duyên không có hỷ. Các pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai lạc. Tối thắng trong hai lạc này, này các Tỷ-kheo, tức là lạc với sở duyên không có hỷ.

76. Có hai loại lạc, này các Tỷ-kheo. Thế nào là hai? Lạc với sở duyên có hân hoan và lạc với sở duyên có xả. Các pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai lạc. Tối thắng trong hai lạc này, này các Tỷ-kheo, tức là lạc với sở duyên có xả.

77. Có hai loại lạc, này các Tỷ-kheo. Thế nào là hai? Lạc với sở duyên thuộc sắc và lạc với sở duyên thuộc vô sắc. Các pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai lạc. Tối thắng trong hai lạc này, này các Tỷ-kheo, tức là lạc với sở duyên thuộc vô sắc.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.